Công cụ nghe nhạc |
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
|
|
CN Truyền Giáo TN
Tác giả: Lm. Đaminh Nguyễn Quang, OP |
|
Sống đạo
Tèo hỏi Tí lùn:
- Sao có nhiều đạo vậy ha ? Mà đạo nào cũng cho mình là đúng, thế cậu nghĩ đạo nào là đúng nhất ?
- Đạo Công Giáo là đúng nhất ! mình phải cho đạo mình là đúng nhất thì mình mới theo chứ. Nếu không tin như vậy thì tớ đã bỏ từ lâu rồi.
Tèo lấy làm đắc ý nên nói tiếp:
- Cậu nói đúng, nhưng sao mình biết đạo mình là đúng nhất mà không nói cho người khác biết để họ cùng tin theo.
- Tớ tin như vậy nhưng nói tớ nói cho người khác biết về đạo của mình thì tớ chịu thua, vì tớ có biết gì nhiều về đạo đâu.
- Thế là tại cậu không chịu học đạo cho kỹ rồi.
Tí lùn hỏi lại:
- Vậy chứ bây giờ nói cậu nói về đạo cho tớ nghe cậu có nói được không, mà sao dám trách tớ ?
Tèo ậm ừ:
- Ừ … thì … tớ cũng chịu thua. Vì có những điều khó quá đi như Một Chúa Ba Ngôi, như Phép Thánh Thể … Chỉ có mấy cha, mấy thầy, mấy sơ mới nói được chứ tụi mình thì chịu thua.
- Ừ thì cũng có những vấn đề khó nói đấy, nhưng tớ thấy điều quan trọng nhất vẫn là làm sao mình sống đạo, sống những gì mình tin mới là quan trọng nhất. Vì biết mà không sống hay có đạo mà sống như không có đạo thì có ăn thua gì đâu.
Tèo thêm vào:
- Cậu nói đúng đấy. Mình cứ hỏi tại sao người ta không theo đạo mình, nhưng nhìn lại thấy có mấy người có đạo sống tốt đâu để người khác theo. Nên sống đạo tốt thì chắc chắn còn hơn nói về đạo tốt.
Cả hai cùng một ý:
- Vậy từ nay mình sẽ cố gắng sống đạo tốt nha.
Đã đọc: 1242 |
|
|
Trang chủ -|- Thành viên -|-
Hướng Dẫn Sử Dụng -|- Tìm Kiếm
|
|