Bạn là ai ?
Trong buổi giao lưu làm quen của một câu lạc bộ "Kết Bạn Bốn Phương", Tí lùn gặp một thanh niên liền chào:
- Chào bạn, bạn ở đâu vậy ?
- Mình ở Quận 3. Mình tên là Long, còn bạn ở đâu, tên bạn là gì nhỉ ?
- Bạn bè hay gọi mình là Tí lùn, mình ở Cần Thơ.
Gặp ai Tí cũng muốn làm quen, hỏi tên, hỏi địa chỉ email, địa chỉ nhà ... Tí viết đầy sổ tay địa chỉ của những người bạn mới ...
Sau đó có những người bạn mà Tí đã thường xuyên liên lạc bằng email, có cả một bạn nữ mà Tí rất quý mến, đúng là buổi gặp gỡ hữu ích vì Tí có thêm nhiều bạn mới ở khắp nơi.
Mỗi người chúng ta có một cái tên, có một địa chỉ, có một công việc ... để xác định mình là ai, ở đâu, làm gì ... Khi nói đến tên của ai đó là mình nhớ ngay đến khuôn mặt, tính tình của người đó.
Người ta đã đến hỏi thánh Gioan Tẩy Giả: "Ông là ai ?", "Ông có phải là Đấng Cứu Thế ... hay là Êlia ...?" Thánh Gioan đã nhận ra con người của mình, chỗ đứng của mình, nhiệm vụ của mình. Còn chúng ta thì sao ? Không biết khi Thánh Phêrô hay Đức Kitô đứng trước bạn có cần phải hỏi "Bạn là ai" không, hay các Ngài đã biết bạn rồi, và nếu Thánh Phêrô hay Đức Kitô giả vờ không biết bạn và hỏi "Bạn là ai ?" , thì bạn sẽ trả lời thế nào nhỉ, có hiên ngang nhận mình là Kitô hữu, là em của Đức Kitô, là con của Chúa Cha không ? ... hay là chúng ta cứng họng.
Đã đọc: 1228 |