Cám dỗ
- Cậu nghĩ gì về ba cám dỗ mà Chúa Giêsu phải chịu? - Cu Tèo hỏi Tí lùn. - Tớ nghĩ đó là ba cám dỗ mà con người thường bị nhất. Khi đói thì cần phải ăn, ăn uống là nhu cầu tối cần thiết của con người nhưng người ta đã "sống để ăn" chứ không "ăn để sống", đúng là mỗi người đều có một "lão trư bát giới" trong con người mình. - Thế còn cám dỗ thứ hai? - Cu Tèo hỏi tiếp. - Cám dỗ thứ hai là mong được giàu sang, làm bá chủ thế giới, cám dỗ này ai mà chẳng thích. Và cám dỗ thứ ba là kiêu ngạo, là bắt Thiên Chúa phải theo ý ta ... chúng ta giống ông tổ Adam của chúng ta mà, có đúng vậy không? - Cậu nói đúng đấy, tớ cũng nghĩ vậy. - Cu Tèo phụ họa, rồi hỏi tiếp: - Thế cậu nghĩ những cám dỗ đó ăn sâu trong con người ta, vậy làm sao để chiến thắng nó? Tí lùn đáp: - Thì ta phải bắt chước Đức Kitô, phải biết nương tựa vào Chúa, cậy nhờ ơn Chúa giúp để chiến thắng những cám dỗ này, ngay cả khi ta chiến thắng cũng đừng bao giờ tự kiêu, vì ma quỷ luôn luôn chờ đợi thời cơ khác để cám dỗ ta, những lúc ta không ngờ ... Còn khi ta có yếu đuối, sa ngã thì cũng đừng thất vọng, mà luôn biết sám hối vì ta đang sống trong mùa chay là mùa sám hối mà ....
Đã đọc: 875 |