Đừng phạm tội nữa
- Ê, cậu xưng tội chưa, mùa chay sắp hết rồi đó. - Tí lùn hỏi cu Tèo. - Tớ chưa xưng, để đến gần ngày cuối mùa chay rồi xưng luôn, chứ xưng sớm lại phạm tội ... với lại, Thiên Chúa yêu thương ta lắm, bao nhiêu tội Chúa cũng tha hết, chỉ có con người thì khó tha cho nhau chứ Chúa thì ... luôn tha thứ hết. Cu Tèo tiếp luôn: - Cậu thấy không, trong bài Tin Mừng hôm nay khi mấy ông Pharisiêu, Kinh sư tố cáo người đàn bà bị bắt vì tội ngoại tình đó, mấy ông ấy đòi lên án ném đá, còn Chúa Giêsu thì bảo "Ai không có tội thì ném đá trước đi", thế là mấy ông ấy im lặng "rút lui có trật tự" hết, có ai dám ném đá đâu ... cho nên ... lo gì .... Tí lùn lên tiếng: - Cho nên ... cứ phạm tội thoải mái hả, rồi xưng tội là Chúa tha hết chứ gì? - Chứ sao nữa ! - Bậy này! Dĩ nhiên khi xưng tội là Chúa tha hết, nhưng cậu có thấy Đức Giêsu nói với người đàn bà câu gì không? Đức Giêsu đã nói "Tôi cũng không lên án chị đâu! Thôi, về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!". Đó là điều quan trọng mà mỗi người chúng ta phải cố gắng là đừng phạm tội nữa, chứ không phải cứ phạm tội thoải mái rồi ... đi xưng tội.
Đã đọc: 680 |