Gia đình Ba Ngôi (Ga 16,12-16)
Suy niệm: Chúa Giê-su khẳng định, mọi sự Ngài có đều là của Chúa Cha. Nhưng trước đó Ngài đã cho biết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16). Như thế Thiên Chúa trao ban chính Ngài cho chúng ta qua Người Con Một, Đấng hiến tế chính mình trên thập giá để cứu độ nhân loại. Hy tế đó, Đức Ki-tô chỉ hiến dâng một lần là đủ (x. Dt 7,27; 10,10), nhưng hồng ân cứu độ quá lớn đến nỗi “Anh em không có sức chịu nổi” (Ga 16,12). Vì thế, Thần Khí phải đến để tiếp tục công cuộc trao ban và sẽ kéo dài cho đến tận thế. Như vậy, Thiên Chúa Ba Ngôi được mạc khải qua mầu nhiệm tình yêu mà NHẬN và CHO là nguyên lý căn bản: Tất cả những gì của Cha đều là của Con, và tất cả những gì của Con đều được trao ban cho chúng ta nhờ Thần Khí. Đồng thời Mầu Nhiệm ấy được mở ra để mời gọi nhân loại tham dự: “Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (Ga 17,21).
Mời Bạn: Thuộc về gia đình Thiên Chúa không phải thuộc về một cơ chế bất động mà là một dòng chảy sự sống, liên tục diễn ra giữa NHẬN và CHO. Nếu chỉ nhận lãnh mà không cho đi thì chưa thể gọi là hiệp thông trọn vẹn với Ba Ngôi Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Kiểm điểm đời sống để biết NHẬN và CHO như thế nào hầu biết mình có đang hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi hay không.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên giống Chúa nhờ biết cho đi những gì chúng con đã lãnh nhận, hầu qua chúng con, người khác cũng được liên kết nên một trong Chúa. Amen.
--------------------------------
Chấm nối chấm ...
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em".
MẦU NHIỆM TÌNH YÊU
Trong lúc đi dạo trên bãi biển, thánh Augustinô miên man suy nghĩ về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh nhân cứ loay hoay mãi trong suy tư về mầu nhiệm ấy mà không thể nào có lời đáp. Bỗng nhiên thánh nhân thấy một em bé đang lấy vỏ sò múc nước từ dưới biển đổ vào một cái lỗ trên bờ.
Ngài hỏi em: “Em làm gì vậy?”. Em đáp: “Cháu muốn tát cạn nước biển”. Nghe thấy thế, thánh Augustinô liền cười và nói: “Em không thấy biển mênh mông thế này sao. Em không thể làm được chuyện đó đâu”. Em bé nhìn thánh nhân rồi nói: “Thế sao ngài lại muốn hiểu mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ngài không thể hiểu nổi đâu”. Sau câu nói đó, em bé biến mất. Ngài biết rằng em bé đó chính là thiên thần mà Thiên Chúa gửi xuống để khuyên bảo mình.
Thiên Chúa là tình yêu. Điều đó thánh Gioan Tông đồ không chỉ nói về tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho thụ tạo, nhưng trước hết diễn tả tình yêu trong nội tại Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Cha yêu thương Chúa Con, nên đã dành tất cả mọi sự cao quý của Cha cho Con. Chúa Con yêu thương Chúa Cha, nên đã hiến trọn vẹn thân mình để thi hành thánh ý của Cha. Tình yêu của Cha và Con nhiệm xuất Thánh Thần, quà tặng tình thương dành cho nhân loại.
Hôm nay Giáo hội mừng trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi. Đó là một mầu nhiệm vượt quá giới hạn của lý trí con người. Giáo hội mời gọi chúng ta không ngừng suy ngẫm về tình thương của Thiên Chúa và sống yêu thương theo gương mẫu của Ba Ngôi. Yêu thương là hiến dâng, trao ban và phục vụ. Yêu thương sẽ làm nảy sinh sự sống. Chỉ khi sống yêu thương, người Kitô hữu mới chứng tỏ mình thực sự là con cái Thiên Chúa, được sinh ra từ Đấng là tình yêu và được diễm phúc thông dự vào bản tính yêu thương của Thiên Chúa. Như vậy, sống yêu thương là chúng ta đang sống đúng với bản chất đích thực của mình.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu, xin đổ tràn tình yêu trong tâm hồn con và xin thôi thúc con không ngừng sống yêu thương như Chúa mời gọi.
Đã đọc: 1110 |