Sự nhậy bén của tình yêu (Mt 9,18-26)
Suy niệm: Nhà văn Công giáo lão thành người Pháp là Jean Guitton nói rằng: “Nhạy bén trước nhu cầu của người khác, đó là nét tinh tế nhất của tình yêu”. Nhìn vào cách ứng xử của Đức Giê-su, ta thấy Ngài đã nhiều lần bày tỏ nét tinh tế nhất của tình yêu ấy, chẳng hạn qua Tin Mừng hôm nay. Một người đàn bà bị bệnh hoại huyết đã 12 năm lẫn trong đám đông như bao người vô danh khác, thế nhưng, Ngài nhận ra nhu cầu cấp bách của bà, để rồi cho bà lành bệnh. Hơn thế nữa, Ngài còn ban cho bà niềm tin, để bà không còn tiếp xúc với Ngài một cách vô danh, ẩn mặt, nhưng mặt đối mặt, trái tim đến trái tim, giữa hai bên: Đấng Cứu Độ và con người cần được cứu độ. Ngài không muốn bà chỉ dừng lại ở việc chữa lành thân xác, nhưng đi đến tận nguồn: ơn cứu độ, sự sống đời đời, là chính Ngài.
Mời Bạn: Hãy tập sự nhạy bén trước nhu cầu của những người bên cạnh bạn: họ cần lời an ủi, sự quan tâm, sự ân cần, lòng dịu dàng, sự kiên trì, một sự nâng đỡ vật chất. Bạn hãy tỏ ra nét tinh tế nhất của tình yêu, như Giê-su.
Chia sẻ: Tại sao tôi chưa hoặc ít nhạy bén trước nhu cầu của người lân cận?
Sống Lời Chúa: Thực hành cách cụ thể tâm tình mời bạn trên đây với một người anh em cụ thể ở bên cạnh tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cứ gởi chúng con vào khu xóm, đem an hoà cho những ai bất thuận, đem thanh bình cho kẻ sống âu lo, đem ủi an cho người đang sầu khổ, đem niềm vui cho những ai bất hạnh, đem vận may cho người gặp rủi ro. Xin cứ dùng chúng con làm tất cả cho mọi người. (Rabbouni)
----------------------------
Chấm nối chấm ...
Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con”. Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa”.
ĐỨC TIN
Chuyện kể rằng, một vịvua giàu sang nhất mực tuyên bố: Mọi người đều có thể sở hữu được những thứ trong kho lẫm của ông, miễn là phải có được chìa khóa, mà chìa khóa ấy lại được đặt trong mỗi người. Nghe vậy, nhiều người ngạc nhiên tự hỏi làm gì có vị vua ấy và chìa khóa lạ như vậy đâu có ở nơi ta. Quả thực, vị vua ấy không ở đâu xa mà chính là Thiên Chúa, và chìa khóa có thể tìm thấy ở nơi mỗi người chính là đức tin.
Tin mừng hôm nay cho thấy người đàn bà bị băng huyết có một đức tin mạnh mẽ vào lòng thương xót và quyền năng của Đức Giêsu. Phần thưởng dành cho đức tin ấy là bà đã được hoàn toàn chữa lành, như chính Chúa Giêsu đã xác nhận: "Lòng tin của con đã cứu chữa con".
Gương sáng của người đàn bà bị băng huyết mời gọi chúng ta hãy vững vàng tin tưởng hiên ngang tiến bước trong hành trình về quê trời, cho dù lắm lúc con đường phía trước dường như đã khép lại bởi bao nhọc nhằn gian khổ, bệnh tật, khó khăn… Nhờ vậy, mỗi người đều có thể đón nhận được kho tàng ân sủng của Chúa.
Lạy Chúa, khi gặp gian nan thử thách, buồn phiền âu lo, xin cho chúng con luôn biết cậy trông vào Ngài.
Đã đọc: 906 |