Đổi ngôi ngoạn mục (Lc 13,22-30)
Suy niệm: “Tấm thẻ thông hành” giúp ta trở thành người đứng đầu trong Nước Trời có ghi dòng chữ sau: “Người đã chiến đấu qua cửa hẹp và hạ mình phục vụ.” Chiến đấu qua cửa hẹp là điều kiện phải có để được cứu rỗi, được vào Nước Trời. Hạ mình phục vụ là phẩm chất cần có để được làm lớn trong Nước Thiên Chúa. Cuộc chiến của ta trước hết là với cái tôi, cái bản ngã của chính mình; chiến trường là chính trong nội tâm sâu thẳm của mình. Cái tôi, cái bản ngã ấy luôn muốn bành trướng lấn át người khác, cũng như thích thoải mái, an nhàn, hưởng thụ ích kỷ, ngại con đường hẹp của thập giá. Con đường chẳng mấy ai muốn đi ấy lại là con đường sống, con đường dẫn đến thứ hạng ưu tiên trong Nước Trời.
Mời Bạn: Chẳng ai muốn mình là người đứng sau, họa chăng là khi phải lội qua con nước nguy hiểm. Mọi người ai cũng muốn được tôn lên hàng đầu nhưng lại thích đi đường tắt, đường rộng, đường vui… Còn Chúa Giêsu lại muốn ta dấn bước trên con đường hẹp Ngài đã đi, để đưa tới hạnh phúc, vinh quang. Bạn có muốn tin và bước đi trên con đường này cùng với Ngài không?
Sống Lời Chúa: “Theo ai nên cẩn thận.” Đó là lời khuyên của bậc thức giả. Chúa cũng muốn ta đặt trọn cuộc đời ta cho Ngài bởi chỉ nơi Ngài ta mới có thể được cứu thoát.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con muốn theo Ngài thì phải bước vào con đường hẹp, muốn làm đầu thì phải phục vụ, phải làm người rốt hết. Xin cho con kiên vững đến cùng trên con đường hẹp này, để con được sự sống hạnh phúc vĩnh cửu như Chúa hứa.
---------------------------
Chấm nối chấm ...
Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?". Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: Có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
… Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót".
BỀN ĐỖ ĐẾN CÙNG SẼ ĐƯỢC CỨU THOÁT
Khi chiếc tàu thủy khổng lồ và sang trọng bậc nhất RMS Titanic được hoàn thành vào năm 1912, tạp chí chuyên về ngành đóng tàu Shipbuilder đã tuyên bố đây là chiếc tàu thủy ・không thể chìm・. Nhưng thật không may, vào lần rời bến đầu tiên từ bến cảng Southampton nước Anh đến thành phố New York nước Mỹ, tàu Titanic đã va vào tảng băng trôi. Chỉ 3 giờ sau đó, toàn bộ con tàu đã vĩnh viễn chìm vào lòng đại dương băng giá. Tổng cộng 2.229 hành khách và thủy thủ đoàn lên tàu, nhưng chỉ có 713 người được cứu sống sau hành trình gian nan.
Có người hỏi Đức Giêsu: “Những người được cứu thì ít phải không?”. Người không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh mà chỉ nói: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp”.
Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta được gia nhập vào cộng đoàn Hội thánh, được trở nên chi thể của Chúa Kitô. Nói cách khác, chúng ta đang ở trong chiếc tàu Hội thánh, con tàu này đang phải vượt qua bao sóng gió, gian nguy của cuộc đời, hầu mong đưa mọi người đến được bến bờ bình an vĩnh cửu.
Nhưng thực tế cho thấy, không phải ai cứ bước lên con tàu này thì an phận đến được bến bờ bình an. Khi gặp phong ba bão táp, có những người sợ hãi, buông xuôi, không cố gắng cùng với những người khác chèo chống con tàu vượt gian nguy. Họ bỏ cuộc vì đinh ninh rằng, họ đã thuộc về Đức Kitô thì đương nhiên sẽ được cứu thoát.
Nhưng, không! Họ quên mất một điều là chỉ những kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy mới được cứu thoát. Thiên Chúa sẽ cứu những ai biết nỗ lực cộng tác với ơn Chúa, những ai biết giơ tay đón nhận hồng ân Chúa ban.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết nhận ra các dấu chỉ của thời đại, qua đó chúng con nhận ra được thánh ý Ngài. Trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào của cuộc sống, nhờ ơn Chúa ban, xin cho chúng con dám sống và làm chứng cho tình yêu Chúa.
Đã đọc: 807 |