Khi bố yêu con
Cu Long, chừng 15 tuổi, bạn của Tí lùn là người ngoại đạo, nói với Tí lùn: - Sao Chúa của mày bị người ta đóng đinh vào cây gỗ vậy? Chắc Chúa của mày phạm tội gì ghê gớm lắm hả ? - Ừ, Chúa của tao phạm tội ghê gớm lắm. - Tí lùn vừa nói vừa cười. - Tội gì vậy? - Cu Long thắc mắc. - Chuyện dài dòng lắm, tao có nói mày cũng chẳng hiểu đâu. Nhưng mà tao ví dụ cho mày nghe nha. Tí lùn suy nghĩ một chút rồi nói: - Ví dụ, một hôm mày thấy người ta bán kẹo Sô-cô-la ngon quá, mà mày không có tiền, mày thèm quá, rồi mày lợi dụng lúc người ta không để ý, mày "thó" một cái, mày ăn. Nhưng mà mày vừa ăn xong thì bị bắt, vì người ta có camera quay được mày ăn cắp. Khi bố mày nghe tin vậy, bố mày đến trả tiền kẹo cho người ta, rồi lãnh mày ra. Thế tao hỏi mày tại sao bố mày làm vậy? - Vì bố tao thương tao. - Ừ, rồi hôm khác, mày cùng mấy đứa bạn trốn học đi bắt dế, mày vừa thọc tay vào lỗ dế, nhưng bị một con rắn cắn, mày sợ quá, mấy đứa bạn chạy vội về nhà báo cho bố mày biết, bố mày chạy ra thay vì la mày, lại đưa vội mày đi bệnh viện. Tại sao bố mày làm vậy? - Vì bố tao thương tao. - Đấy mày thấy không khi mà bố mày thương mày thì sẽ luôn lo lắng cho mày, sẽ làm tất cả vì mày ... Chúa của tao cũng vậy đó, Chúa của tao cũng thương tao như bố mày thương mày vậy, nên Chúa của tao đã chết vì thương tao vậy đó. Cu Long nói ngay: - Chúa của mày tuyệt vời quá nhỉ ? Tao thích Chúa của mày quá.
Đã đọc: 724 |