Công cụ nghe nhạc |
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
|
|
CN 6 PS Năm A
Tác giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Quang, OP |
|
Khi người ta yêu
Đã hơn hai tuần rồi hôm nay Cu Tèo mới gặp Tí lùn, tay bắt mặt mừng như là xa cách bao thế kỷ. Cu Tèo lấy gói thuốc ra mời Tí lùn một điếu như thói quen mọi khi. Nhưng lần này Tí lùn từ chối:
- Tớ đang tập bỏ thuốc đây, đừng có cám dỗ tớ ... kẻo tớ lại "sa chước" mất.
Cu Tèo lấy làm lạ, vì Tí lùn vẫn là ống khói của đầu xe hỏa mà ...
- Sao vậy ! sợ chết rồi à ... anh hùng dữ .... mà không biết được bao nhiêu ngày đây .... hay lại như lần trước đấy.
Tí lùn nói mạnh mẽ:
- Kỳ này là tớ dứt khoát đấy .... vì "hút thuốc lá có hại cho sức khỏe" mà.
- Thế chứ bây giờ cậu mớ biết điều này à ? chắc là có động lực nào đây ?
Tí lùn thành thật:
- Tại "cô nàng" bắt tớ bỏ thuốc lá ... nếu muốn ... nói chuyện với cô ta ...
- Ôi cha, mới quen em nào vậy, hèn chi vắng bóng quá, chắc em này xinh lắm nên mới bắt được "chàng" bỏ thuốc đây. - Cu Tèo ngạc nhiên.
- Dĩ nhiên là phải xinh rồi, nhiều lúc cũng thèm thuốc lắm chứ, nhưng mà nghĩ đến nàng nên phải quyết chí thôi, vì ...thà bỏ thuốc chứ không ...chịu bỏ em ... mà.
Cu Tèo thêm vào:
- Đúng là khi yêu thì người ta làm được mọi sự .... đôi khi cả những việc khó khăn mà người ta tưởng là không thể ... Giá mà người ta yêu Chúa cũng được như vậy thì Chúa mừng biết mấy ... ???
Đã đọc: 1012 |
|
|
Trang chủ -|- Thành viên -|-
Hướng Dẫn Sử Dụng -|- Tìm Kiếm
|
|