Công cụ nghe nhạc |
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
|
|
CN 16 TN Năm A Không gì là quá muộn
Tác giả: Thiên Phúc
Mục sư Martin Luther King, người đấu tranh giành tự do cho nô lệ da đen tại Hoa Kỳ bằng phương pháp bất bạo động đã kể lại một câu chuyện như sau: Đã đọc: 66 |
CN 16 TN Năm A Nhẫn nại và bao dung
Tác giả: Huệ Minh
Chúa Giêsu đã mạc khải và thiết lập Nước Trời ngay trong lịch sử nhân loại dẫu rằng Nước Trời là một mầu nhiệm. Qua những hình ảnh đơn sơ, bình dị, gần gũi với cuộc sống, Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn để giảng dạy về Nước Trời. Đã đọc: 73 |
CN 16 TN Năm A Cỏ lùng xen vào lúa
Tác giả: ViKiNi
Thế giới này giống như cánh đồng lúa đầy cỏ lùng xen vào. Những ông thánh sống lẫn lộn với những thằng quỷ, tốt xen lẫn với xấu. Đã đọc: 183 |
CN 16 TN Năm C Như lòng Chúa mong muốn (Lc 10,38-42)
Chúa Giê-su nói: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng về nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,41-42) Đã đọc: 282 |
CN 16 TN Năm C Phần tốt nhất
Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Khung cảnh gia đình
Bước vào Chúa nhật XVI thường niên C, thánh sử Luca thuật lại cho chúng ta chuyện gia đình của Matta và Maria. Gia đình hai cô hàng ngày ra sao chúng ta không hay biết, chỉ khi cô chị Matta rước Chúa Giêsu vào nhà và tất bật làm cơm thiết đãi Chúa, còn cô em thì ngồi bên chân nghe Chúa và nghe lời Người chúng ta mới có chuyện (Lc 10,38-42). Đã đọc: 105 |
CN 16 TN Năm C Hiếu khách
Tác giả: Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Hiếu khách là một đức tính tốt. Một người hiếu khách là người có tính xã hội. Họ dám mở cửa lòng đối diện với đời và với tha nhân. Đã đọc: 109 |
CN 16 TN Năm C Phần tốt nhất
Nếu dựa trên bài Tin Mừng về người Samari tốt lành, hẳn chị Mácta phải nhận được một lời ca ngợi, vì chị đã làm, đã phục vụ Đức Giêsu. Thế nhưng ở đây, Ngài chỉ dành cho chị lời trách móc. Đã đọc: 185 |
CN 16 TN Năm B Chúa chạnh lòng thương (Mc 6,30-34)
Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người dạy dỗ họ nhiều điều. (Mc 6,34) Đã đọc: 154 |
CN 16 TN Năm B Xin đừng vô cảm
Tác giả: Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
Có ai đó nói rằng: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình thương”. Sự lạnh lùng con tim khiến cho tình người giá rét đến nỗi không thể thổi hơi ấm tình người cho nhau. Đã đọc: 127 |
|
Trang :[1] 2 3 4 5 Next
|
|