Công cụ nghe nhạc |
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
|
|
CN 13 TN Năm C Chọn Chúa trên hết (Lc 9,51-62)
“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” (Lc 9,62) Đã đọc: 239 |
CN 13 TN Năm C Cuộc khởi nghĩa thiêng liêng
Tác giả: ViKiNi
Khi Lê Lợi khởi nghĩa ở đất Lam Sơn, Thanh Hóa, chống lại quân nhà Minh tàn ác cai trị nước ta, có Lê Lai rất giống Lê Lợi. Đã đọc: 297 |
CN 13 TN Năm C Chọn lựa dứt khoát
Tác giả: Dã Quỳ
Con đường Chúa Giêsu đang đi là đường tiến về Giêrusalem để cử hành Bữa Tiệc Vượt Qua cuối cùng và ở đó, Người chịu Tử Nạn và Phục sinh. Đã đọc: 244 |
CN 13 TN Năm C Trước đã
Theo một tôn giáo thường được gọi là theo đạo.
Theo đạo là theo một con đường.
Điều này đặc biệt đúng đối với Kitô giáo (x. Cv 9,2).
Đã đọc: 252 |
CN 13 TN Năm B Khẽ chạm vào Chúa Giêsu
Tác giả: PM. Cao Huy Hoàng
“Tôi mà sờ vào được áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa” (Mc 5,28)
Đó là xác tín của “người đàn bà bị băng huyết 12 năm khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc, đến tán gia bại sản”. Và bà đã thực hiện điều bà đã xác tín.
Đã đọc: 140 |
CN 13 TN Năm B Hãy bám vào Chúa
Tác giả: Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
Tôi mới nghe tin một người quen bị ung thư. Tôi liền điện thoại hỏi thăm. Người bạn đó bảo: bác sĩ tây y – đông y đều bó tay rồi. Đã đọc: 131 |
CN 13 TN Năm B Đừng sợ, hãy vững tin
Tác giả: Huệ Minh
Với con người, chết nghĩa là chấm hết.
Thật thế, dấu chấm hết cho đời một con người sau khi người đó trút hơi thở cuối cùng.
Đã đọc: 115 |
CN 13 TN Năm A Liều vì yêu (Mt 10,37-42)
“Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10,39) Đã đọc: 237 |
|
Trang :[1] 2 3 4 Next
|
|