Công cụ nghe nhạc |
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
|
|
Lễ Mình Máu Thánh Năm A Vun đắp tình Chúa ban (Ga 6,51-58)
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”. (Ga 6,56-57) Đã đọc: 56 |
Lễ Mình Máu Thánh Năm A Kẻ ăn Tôi sẽ sống nhờ Tôi
Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
"Lúc đó tôi biết thế nào tôi cũng chết nhưng tôi muốn con tôi được sống". Đó là lời của bà Susanna sau khi được cứu trong trận động đất ở Ácmêni vào tháng 12-1987. Đã đọc: 66 |
Lễ Mình Máu Thánh Năm A Mình Máu Thánh
Tác giả: An Mai
Các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu khẳng định cho chúng ta: "Ngài chính là Bánh Hằng Sống từ Trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời...". Đã đọc: 52 |
Lễ Mình Máu Thánh Năm A Mình Máu Thánh Đức Kitô
Palestine là một vùng đất hiện vẫn còn rất đông người theo đạo Hồi. Ngày nọ có một vị thầy, lãnh đạo một cộng đoàn Hồi giáo, mời một linh mục Công giáo đến để công khai tranh luận về bí tích Thánh Thể trước sự hiện diện của các tín hữu đôi bên. Đã đọc: 49 |
Lễ Mình Máu Thánh Năm C Cộng tác viên của phép lạ (Lc 9,11b-17)
Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá.” (Lc 9,13) Đã đọc: 428 |
Lễ Mình Máu Thánh Năm C Thánh Thể, tặng vật tình yêu
Tác giả: Dã Quỳ
Thông thường khi mừng lễ ai, ta cần chuẩn bị món quà để trao tặng người đó. Thế nhưng trái lại, Chúa nhật hôm nay, chúng ta long trọng mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Tin Mừng trình bày cho chúng ta: với sự cộng tác của các môn đệ, Chúa Giêsu đã trao tặng bánh cho đám đông đến với Người. Đã đọc: 501 |
Lễ Mình Máu Thánh Năm C Để tưởng nhớ Thày
Tác giả: Ruy Broeck
Trong thư thứ nhất gởi tín hữu Corintô, viết năm 57, thánh Phaolô cho chúng ta một chứng từ cổ xưa về bí tích Thánh Thể mà ngài gọi là bữa ăn của Chúa. Đã đọc: 201 |
Lễ Mình Máu Thánh Năm C Ngài cầm bánh bẻ ra
Ăn uống là chuyện bình thường của mọi sinh vật.
Khi tôi ăn uống, đồ ăn thức uống trở thành tôi. Đã đọc: 492 |
Lễ Mình Máu Thánh Năm B Lương thực bởi trời (Mc 14,12-16.22-26)
Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”… “Đây là máu Thầy, máu Giao ước, đổ ra vì muôn người.” (Mc 14,22b.24) Đã đọc: 164 |
Lễ Mình Máu Thánh Năm B Này là Mình Máu Thầy
Tác giả: ViKiNi
Trong phòng tiệc ly, Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ: “Này là Mình Thầy … Này là Máu Thầy”. Các môn đệ đã tin, đã kính cẩn lãnh nhận, dầu các ông không hiểu sự việc sẽ ra sao. Đã đọc: 263 |
|
Trang :[1] 2 3 4 5 Next
|
|