Công cụ nghe nhạc |
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
|
|
Thứ Bảy tuần lễ 6 Mùa Phục Sinh Nối mạng với Thiên Chúa (Ga 16,23b-28)
“Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.” (Ga 16,24) Đã đọc: 241 |
Thứ Sáu tuần lễ 6 Mùa Phục Sinh Biết tất cả (Ga 16,20-23a)
“Ngày ấy anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.” (Ga 16,23a) Đã đọc: 270 |
Thứ Năm tuần lễ 6 Mùa Phục Sinh Để nỗi buồn trở thành niềm vui (Ga 16,16-20)
“Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20) Đã đọc: 210 |
Thứ Hai tuần lễ 6 Mùa Phục Sinh Làm chứng cho sự thật (Ga 15,26-16,4a)
Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu”. (Ga 15,26-27) Đã đọc: 133 |
|
Trang :[1] 2 3 4 5 6 7 8 Next
|
|