Công cụ nghe nhạc |
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
|
|
Thứ Bảy Tuần Thánh Mùa Chay Chúa Giêsu an nghỉ (Ga 20,41-42)
Gần nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó. (Ga 20,41-42) Đã đọc: 295 |
Thứ Sáu Tuần Thánh Mùa Chay Ta thuộc hạng người nào ? (Ga 18,1-19,42)
Như thế là những thượng tế, biệt phái và luật sĩ đã thành công theo cái nhìn trần tục của họ : họ đã đóng đinh được Chúa Giêsu .Vâng, những thượng tế và ngay cả nhiều người Do Thái lúc đó đã mở cờ trong bụng, đã ăn mừng vì Giêsu người ta gọi là ĐẤNG CỨU THẾ đã chết ! Đã đọc: 170 |
Thứ Bảy Tuần Thánh Mùa Chay Chúa Giêsu an nghỉ
Gần nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó. (Ga 20,41-42) Đã đọc: 224 |
Thứ Sáu Tuần Thánh Mùa Chay Đứng gần thập giá Chúa Giêsu (Ga 18,1-19,42)
Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người… Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” (Ga 19,25-27) Đã đọc: 223 |
Thứ Sáu Tuần Thánh Mùa Chay Nụ hôn sâu cho Thánh Giá (Ga 18,1-19,42)
Chính Chúa Giê-su vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá. (Ga 19,17-18) Đã đọc: 485 |
|
Trang :[1] 2 3 Next
|
|