Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
Thứ Sáu tuần lễ 2 Mùa Phục Sinh Vinh quang đích thực (Ga 6,1-15)
Thấy phép lạ Chúa Giê-su đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian.” Vì Chúa Giê-su biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình. (Ga 6,14-15) Đã đọc: 66 |
Thứ Năm tuần lễ 2 Mùa Phục Sinh Tin Chúa và được sai đi (Ga 3,31-36)
“Đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.” (Ga 3,34) Đã đọc: 75 |
Thứ Tư tuần lễ 2 Mùa Phục Sinh Đến cùng ánh sáng (Ga 3,16-21)
“Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.” (Ga 3,21) Đã đọc: 88 |
Thứ Hai tuần lễ 2 Mùa Phục Sinh Sinh ra bởi Thần Khí (Ga 3,1-8)
“Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí sinh ra thì cũng vậy.” (Ga 3,8) Đã đọc: 140 |
Thứ Tư tuần lễ 2 Mùa Phục Sinh Yêu đến nối ! (Ga 3,16-21)
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16) Đã đọc: 165 |
Thứ Ba tuần lễ 2 Mùa Phục Sinh Ơn tái sinh (Ga 3,7b-15)
“Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Ga 3,7b) Đã đọc: 140 |
|
Trang :[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
|
|