Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
Thứ Năm Tuần Thánh Mùa Chay Đôi tay, biểu tượng tình yêu
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
 Đã nhiều lần chúng ta nhìn thấy bức tranh vẽ hay điêu khắc đôi bàn tay gầy guộc chắp vào nhau hướng lên trời. Nhiều người chỉ biết rằng đây là biểu tượng của cầu nguyện. Đã đọc: 43 |
Thứ Năm Tuần Thánh Mùa Chay Hãy làm như Thầy đã làm (Ga 13,1-15)
 “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14) Đã đọc: 51 |
Thứ Năm Tuần Thánh Mùa Chay Hãy rửa chân cho nhau (Ga 13,1-15)
 “Ta là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14) Đã đọc: 149 |
Thứ Năm Tuần Thánh Mùa Chay Bài học khiêm tốn phục vụ (Ga 13,1-15)
 Đức Giê-su biết rằng … Người sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên bấy giờ Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. (Ga 13,3-5) Đã đọc: 778 |
Thứ Năm Tuần Thánh Mùa Chay Rửa chân để hiệp nhất (Ga 13,1-15)
 “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14) Đã đọc: 316 |
Thứ Năm Tuần Thánh Mùa Chay Yêu đến cùng (Ga 13,1-15)
 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. (Ga 13,1) Đã đọc: 690 |
Thứ Năm Tuần Thánh Mùa Chay Yêu thương
Tác giả: Thánh GH Gioan Phaolô 2
 1) "Vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng" (Ga 13,1). Đã đọc: 459 |
|
Trang :[1] 2 3 Next
|
|