Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
CN 4 MC Năm A Để công trình của Chúa được tò hiện (Ga 9,1-41)
 Các môn đệ hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” Đức Giê-su trả lời: “Sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.” (Ga 1,1-3) Đã đọc: 77 |
CN 4 MC Năm A Thiên Chúa chăm sóc dân người
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ
 Dù một người thuộc bất cứ dân tộc nào, Thiên Chúa vẫn là Đấng tạo dựng họ, vẫn là Đấng yêu thương họ đặc biệt. Đã đọc: 57 |
CN 4 MC Năm C Yêu thương
 Trong giáo lý nhà Phật cũng có câu chuyện gọi là "Dụ ngôn người con hoang đàng". Câu chuyện kể về một người con bỏ cha, lên đường đi đến một nơi xa xôi sinh sống theo sự tự do phóng khoáng của mình. Đã đọc: 224 |
CN 4 MC Năm B Hãy chiêm ngưỡng thánh giá (Ga 3,14-21)
 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16) Đã đọc: 339 |
CN 4 MC Năm B Người thợ săn trên trời
Tác giả: Gm. Arthur Tone
 Một trong những bài thơ tôn giáo nổi tiếng nhất bằng Anh ngữ tựa đề: “Người Thợ Săn Trên Trời”, sáng tác của Francis Thompson, ông cố chạy trốn Chúa. Đã đọc: 177 |
CN 4 MC Năm B Đấng giải phóng
Tác giả: TGM. Giuse Vũ Văn Thiên
 Sống ở đời, chúng ta bị ràng buộc tư bề. Con người bị ràng buộc do lối sống ích kỷ, do những thành kiến mặc cảm, và cũng có thể do những tham vọng đam mê và nhất là do tội lỗi. Đã đọc: 166 |
CN 4 MC Năm B Chuộng tối hơn sáng
Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ.
 Cúp điện bất ngờ là điều gây khó chịu.
Trong bóng tối, người ta đi tìm hộp quẹt, tìm ánh sáng để thắp lên một ngọn nến, một cái đèn dầu. Đã đọc: 179 |
CN 4 MC Năm A Đức tin chân thành sống động (Ga 9,1-41)
 Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. (Ga 9,37-38) Đã đọc: 430 |
CN 4 MC Năm A Thầy là ánh sáng thế gian
Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
 Đức Giêsu đã chữa một người mù từ lúc mới sinh, một người lớn lên trong bóng đêm dầy đặc.
Ngài cho anh được thấy ánh mặt trời lần đầu tiên, thấy khuôn mặt của những người thân thuộc.
Đã đọc: 391 |
|
Trang :[1] 2 3 4 5 6 Next
|
|