Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
Thứ Bảy tuần lễ 32 TN Cứ xin thì sẽ được (Lc 18,1-8)
“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” (Lc 18,7-8a) Đã đọc: 216 |
Thứ Sáu tuần lễ 32 TN Giữ mạng sống mình (Lc 17,26-37)
“Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.” (Lc 17,33) Đã đọc: 183 |
Thứ Tư tuần lễ 32 TN Chín người kia đâu ? (Lc 17,11-19)
“Không phải cả mười người được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18) Đã đọc: 133 |
Thứ Ba tuần lễ 32 TN Xin làm người tôi tớ vô dụng (Lc 17,7-10)
“Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10) Đã đọc: 168 |
Thứ Bảy tuần lễ 32 TN Kiên trì cầu nguyện (Lc 18,1-8)
“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” (Lc 18,7a) Đã đọc: 137 |
Thứ Sáu tuần lễ 32 TN Chọn lựa khôn ngoan (Lc 17,26-37)
“Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết: Đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” (Lc 17,32-34) Đã đọc: 315 |
Thứ Năm tuần lễ 32 TN Nước Thiên Chúa đã đến (Lc 17,20-25)
‘‘Triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát đuợc… vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21) Đã đọc: 207 |
|
Trang :[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
|
|