Hạnh phúc ở đâu?
 Có một người điên suốt ngày đi lang thang ngoài đường phố và lâu lâu lại làm như là đang lái xe, miệng luôn ca hát. Hai bà đi lễ về thấy anh ta liền nói nhỏ với nhau: - Tội nghiệp nó quá, suốt ngày đi lang thang, ăn mặc bẩn thỉu ... - Ấy thế mà sướng hơn tôi đấy bà ạ. - Bà nói sao? Bà giầu sang như vậy, có kẻ ăn người ở mà còn kêu than nỗi gì? - Bà kia hỏi lại. - Tại bà không biết đấy chứ, tôi thì suốt ngày phải lo làm ăn, buôn bán, tính toán ... mệt cái đầu lắm. Chứ như nó lúc nào cũng cho mình là tài xế, rong chơi mọi nơi ... có biết lo nghĩ gì đâu ... thế thì chẳng hạnh phúc là gì? - Thế bà có muốn ... đổi số phận của nó không ...??? - Bà bạn vừa cười vừa hỏi ghẹo bà kia. - Ấy! Lạy Chúa ... Bà nói gở gì đấy. Bị như nó thì .... chết mất. - Bà nhà giầu thốt lên. Hai bà còn đang nói thì đã về đến cổng của nhà bà giầu, nên câu chuyện bị cắt ngang. Còn bà kia tiếp tục trên đường về nhà mình và suy nghĩ ... "Kể cũng lạ thật, cho anh điên là hạnh phúc, là sướng ... ấy thế mà nói "đổi đời" thì không chịu, vậy thì bị "điên" hay không điên đâu là hạnh phúc? giữa cái được làm tài xế lái xe rong chơi lang thang ngòai đường phố không phải lo lắng và phải lo lắng làm ăn ... đâu là hạnh phúc? giữa giầu và nghèo đâu là hạnh phúc? Có lẽ hạnh phúc không ở tại ta phải lo nghĩ hay không phải lo nghĩ, ta phải làm việc hay suốt ngày vui chơi, giầu có hay nghèo khổ ...Nhưng sao Chúa lại nói "phúc cho người nghèo, mà khốn cho kẻ giàu? phúc cho người khóc lóc, mà khốn cho kẻ vui cười? Nếu người giàu mà họ sống tốt thì sao? Còn kẻ nghèo mà khổ cực rồi than trách Chúa thì sao?". Vậy hạnh phúc ở đâu nhỉ? À, có lẽ hạnh phúc ở đầu ta."
Đã đọc: 853 |