Mẹ dâng con
Trong hoàn cảnh xã hội hôm nay, người ta vẫn sợ sinh con, vì sinh con đã khó và còn khó hơn nữa khi nuôi dạy con cái nên người. Vì cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính. Rồi với một xã hội văn minh hiện đại, nhu cầu đời sống đòi hỏi nhiều hơn, công việc cũng nhiều hơn. Cuộc đời luôn tất bật sáng - trưa - chiều - tối với bao nhiêu công việc bận rộn. Khiến việc gần gũi hướng dẫn con cái nhiều khi cũng hạn hẹp và thường chiếu lệ cho qua. Nhiều gia đình khá giả đôi chút các bậc cha mẹ phải gửi con cho các vú nuôi, hay nơi các nhà trẻ. Về mặt tích cực, con trẻ hôm nay khôn ngoan hơn, nhưng về mặt tiêu cực thì chúng lại học được nhiều thói hư tật xấu từ môi trường các em sống, nhưng điều bất hạnh nhất là cha mẹ lại không hề biết con cái mình đang phát triển theo hướng nào. Thế nên, cho dù kinh tế có phát triển nhưng nỗi lo cho tương lai con cái vẫn là mối lo hàng đầu của các bậc cha mẹ.
Câu ca dao ngày nào vẫn còn phảng phất hôm nay:
Đêm mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài thức trọn năm canh
Cha mẹ nào mà không lo lắng, gìn giữ cho con được yên hàn, được khoẻ mạnh lớn khôn, nỗi lo càng chồng chất khi con ngày con lớn lên với biết bao cạm bậy của xã hội có thể hủy hoại cuộc đời người con của mình.
Vâng, Nỗi lo đó không chỉ là trong thời gian con nằm trong nôi mà kéo dài suốt chặng dài cuộc đời của con. Ngày nào cha mẹ còn, ngày đó lòng cha mẹ vẫn còn băn khoăn lo lắng cho con, cho dù con ở lứa tuổi nào, hài nhi, thiếu niên hay trường thành. Có nhiều bà mẹ đã phải khóc cả cuộc đời vì đứa con tội lỗi của mình: như trường hợp bà Monica đã khổ sở vì đứa con tội lỗi là Augustinô, nhưng với trái tim người mẹ, Chúa đã cho Augustinô ơn trở lại. Những giọt nước mắt đau khổ của các bà mẹ vẫn có đó, những nỗi ưu tư trăn trở cho con cái nên người vẫn là nỗi ưu tư của từng bà mẹ hôm nay.
Trong ánh sáng mạc khải của kytô giáo, cho chúng ta thấy rằng: con cái là quà tặng của Thiên Chúa, chính Chúa đã ban cho các gia đình những người con như một quà tặng sự sống vô giá mà Chúa dành cho các gia đình. Giờ đây chúng ta dâng cho Chúa những hài nhi mà chúng ta đang bồng ẵm trên tay, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, xin Chúa chúc lành cho tuổi thơ các em được lớn lên trong tình thương của Chúa, của cha, của mẹ và mọi người. Xin Chúa gìn giữ các em khỏi mọi sự dữ là những thói hư tật xấu luôn rình rập để chiếm đoạt tâm hồn các em.
Đồng thời hôm nay cũng là ngày lễ nến, xin cho cuộc đời các em luôn được ánh sáng chân lý soi lối bước đường các em. Và xin cho các bậc làm cha mẹ luôn là ánh sáng dẫn dắt cho con cái, cho dù có bị tiêu hao như những ánh nến đã bị tiêu hao khi đem ánh sáng cho đời, nhưng niềm vui cha mẹ là được thấy con cái hiền ngoan, thành tài. Amen
Đã đọc: 1773 |