Thiên Chúa của kẻ sống (Lc 20,27-38)
 Suy niệm: Sinh lão bệnh tử, cái vòng sinh diệt của kiếp người. Cái nhìn của nhân loại chung chung là thế. Nhờ Lời Chúa, chúng ta được mặc khải rằng, sau cái chết còn có phán xét: hoặc chết đời đời hoặc sống mãi mãi. Ngày xưa, những người nhóm Xa-đốc không tin có sự sống lại, đến chất vấn Chúa. Chúa đã trả lời cho họ rằng: Những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết…, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Thiên Chúa là Đấng hằng sống, luôn hiện diện sống động. Thiên Chúa không phải là Chúa của sự chết. Vì thế, ngày sau, phần thưởng Chúa ban cho chúng ta là được sống lại. Phần thưởng đó dành cho những ai biết sống với Chúa và đặt niềm tín thác vào Chúa.
Mời Bạn: Có sinh ra thì ắt có chết đi. Thế nhưng, con cái sự sống lại không bao giờ chết nữa, vì họ nên một với Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh, Đấng hằng sống. Vậy, đời sống của bạn đang nên một với Chúa Giê-su đấy chứ? Nếu thế, chắc chắn bạn đang có sự sống không chỉ ở đời này mà còn đời sau.
Sống Lời Chúa: Cổ võ, bảo vệ, tham gia những chương trình phò sự sống và khuyên nhủ nhau quan tâm đến sự sống linh hồn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa vì Chúa ban sự sống cho chúng con. Chúa còn ban thưởng cho chúng con được sống như thiên thần trong đời sau nữa. Xin cho chúng con nỗ lực sống sự sống của Chúa ban hôm nay và nuôi dưỡng sự sống này cho đến ngày chúng con được gặp Chúa và gặp nhau trên Nước Trời. Tạ ơn Chúa.
-------------------------
Chấm nối chấm ...
Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?”.
Đức Giêsu đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống”.
SỰ SỐNG ĐỜI SAU
Công đồng Vaticanô II dạy: “Chúng ta không biết được thời gian hoàn tất của trái đất và của nhân loại… nhưng chúng ta biết Thiên Chúa đã dọn sẵn một chỗ ởmới và một đất mới… Khi ấy sự chết sẽ bị đánh bại, con cái Thiên Chúa sẽ phục sinh trong Chúa Kitô” (MV 39).
Có sinh ắt có tử, đó là quy luật muôn đời của Tạo Hóa. Chết là một sự thật hiển nhiên không ai thoát khỏi và chối cãi. Chết là chấm dứt cuộc sống trần gian. Nhưng, sau khi chết, người ta sẽ về đâu? Đó là câu hỏi con người thường đặt ra để suy tư về thân phận của mình.
Khi trả lời cho nhóm Xađốc vốn không tin có sự sống lại, Đức Giêsu khẳng định chắc chắn có sự sống đời sau. Ở đó, người ta “được ngang hàng với các thiên thần”, được trở nên “con cái của Thiên Chúa”, được sống trong vinh quang của Người và thông hiệp với Người mãi mãi.
Là Kitô hữu, chúng ta tin “xác loài người ngày sau sống lại và sự sống đời sau”. Chúng ta mong được sống hạnh phúc, nhất là hạnh phúc thiên đàng. Chúng ta được xét là đáng hưởng hạnh phúc ấy khi tin vào Đức Kitô, vì“ai tin vào Người, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Người, sẽ không bao giờ phải chết”.
Niềm tin vào sự sống đời sau không làm suy giảm, trái lại càng thôi thúc chúng ta quan tâm vun trồng trái đất, và góp phần xây dựng xã hội loài người ngày một tốt đẹp hơn.
Lạy Thiên Chúa hằng sống, xin giúp chúng con sống xứng đáng là con cái Chúa ngay từ đời này, đểđược “xét là đáng hưởng phúc đời đời” trong nhà Chúa.
Đã đọc: 1198 |