Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
CN 20 TN Năm A
Tác giả: Lm. Đaminh Nguyễn Quang, OP |
 |
Tình thương và lòng tin
 Cu Tèo nói với Tí lùn:
- Cậu thấy bài Tin Mừng hôm nay không, sao Chúa Giêsu lại đối xử "tệ" với người đàn bà Canaan vậy? đã không giúp thì thôi lại còn nói "không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con". Nghe mà dễ tự ái quá à.
- Cậu nói đúng, nhưng chúng ta thấy người đàn bà đó đâu có tự ái, đâu có chịu thua, mà còn kỳ nèo mãi cho đến khi được mới thôi.
Cu Tèo thắc mắc:
- Ừ ha. Nhưng sao bà đó lại có thể chịu đựng được như vậy chứ ?
- Vậy là cậu không hiểu được tình thương của người mẹ lo cho con của mình rồi. Chỉ có người mẹ mới dám chịu đựng tất cả, hy sinh tất cả vì đứa con đang bị đau khổ của mình như vậy. Tình thương của người mẹ thật bao la. Chính tình thương đó giúp bà có sức mạnh để đón nhận dù cho có bị xua đuổi, bị từ chối thì vẫn nài nẵng xin Chúa chữa cho đứa con yêu của mình.
- Đúng đó ! Tình thương dành cho đứa con quá lớn nên làm cho lòng tin của bà cũng lớn theo.
Tí lùn nói lại:
- Ồ, phải nói là lòng tin của bà nơi Đức Kitô quá lớn nên đã đón nhận tất cả.
Đã đọc: 987 |
|
|
|
Trang chủ -|- Thành viên -|-
Hướng Dẫn Sử Dụng -|- Tìm Kiếm
|
|