Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
Ngày 31/12 Mùa Giáng Sinh Người xa lạ ở giữa quê hương (Ga 1,1-18)
“Người đã đến trong nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.” (Ga 1,11) Đã đọc: 147 |
Ngày 30/12 Mùa Giáng Sinh Lớn lên về mọi mặt (Lc 2,36-40)
Còn Hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,40) Đã đọc: 541 |
Ngày 29/12 Mùa Giáng Sinh Vì mắt tôi đã thấy (Lc 2,22-35)
“Muôn lạy Chúa, xin để tôi tớ này ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.” (Lc 2,29-32) Đã đọc: 486 |
|
Trang :[1] 2 3 4 5 Next
|
|