Xin dựng ba lều
 Cu Tèo nói với Tí: - Này Tèo, cậu thấy ông Phêrô có giống chúng ta không, khi được sung sướng là xin làm 3 lều để ở lại luôn hưởng sự sung sướng đó. - Thì thánh Phêrô cũng như chúng ta thôi, cũng là con người mà, ai mà chẳng thích sung sướng, hạnh phúc. Nhưng mà thánh Phêrô xin làm 3 lều một cho Chúa Giêsu, một cho ông Môsê và một cho ông Êlia. Chứ đâu có làm lều cho mình. Cu Tèo cãi lại: - Ngài không làm cho mình nhưng cũng ở bên để hưởng cảnh thiên đàng này. Tí lùn thêm: - Nếu ngày hôm nay mà mình được hưởng cảnh thiên đàng đó thì có lẽ ta cũng xin làm 3 lều, một cho con, một cho người con yêu và một cho gia đình con. Ba cái lều này được cắm trong lòng ta. - Như vậy tất cả là cho mình hết à ? Tí lùn quả quyết: - Đúng rồi, bây giờ người ta chỉ nghĩ đến mình thôi, vì vậy người ta đang nói đến bệnh "vô cảm" đấy. Ai cũng chỉ nghĩ đến mình trước tiên rồi mới đến những người mình thích, mình yêu ... người xa lạ không có cửa ... - Có phải chính vì vô cảm nên mới xẩy ra nhiều chuyện đau thương trong cuộc sống, phải không ? - Cu Tèo thêm vào. - Quả là không sai. Vì vậy chúng ta hãy xin làm 3 lều, một cho Chúa, một cho những người con chưa thương và một cho những người con thương. - Ôi ! Lạy đấng thánh cao cả ! Xin cho con được ở bên ngài. - Cu Tèo chọc Tí.
Đã đọc: 1065 |