Tin Vui
MỞ RỘNG | THU GỌN

Suy niệm Tin Mừng
Thứ Sáu tuần lễ 17  TN    Một Thiên Chúa làm người (Mt 13,54-58)     
Thứ Năm tuần lễ 17  TN    Nhắm tới trận chung kết (Mt 13,47-53)     
Thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô (29/7)  TN    Kiên vững trong đức tin (Ga 11,19-27)     
Thứ Ba tuần lễ 17  TN    Lúa tốt giữa cỏ lùng (Mt 13,36-43)     
Thứ Hai tuần lễ 17  TN    Sự nhỏ bé của Giáo Hội (Mt 13,31-35)     
CN 17 TN  Năm A    Chọn lựa và từ bỏ (Mt 13,44-52)     
CN 17 TN  Năm A    Hạnh phúc trong tầm tay      (Lm. Jos Tạ Duy Tuyền)
Thánh Gia-cô-bê, tông đồ (25/7)  TN    Làm người phục vụ (Mt 20,20-28 )     
Thứ Sáu tuần lễ 16  TN    Đón nhận Lời với niềm tin (Mt 13,18-23)     
Thứ Năm tuần lễ 16  TN    Thấy Chúa bằng trái tim (Mt 13,10-17)     
Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na (22/7)  TN    Người nữ truyền giáo đầu tiên (Ga 20,1-2.11-18)     
Thứ Ba tuần lễ 16  TN    Trở nên người nhà của Chúa (Mt 12,46-50)     
Thứ Hai tuần lễ 16  TN    Dấu lạ chính là Đức Giêsu (Mt 12,38-42)     
CN 16 TN  Năm A    Trở nên lúa tốt (Mt 13,24-43)     

Tìm kiếm nhanh
Theo tên bài hát
A B C D Đ E F G
H I J K L M N O
P Q R S T U Ư V
W X Y Z 0   9
Theo ca sĩ
A B C D Đ E F G
H I J K L M N O
P Q R S T U Ư V
W X Y Z 0   9

Tìm kiếm audio
Tìm
Theo
Tìm chính xác
Gần chính xác

Công cụ nghe nhạc

Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:


Thống Kê
Nhạc phẩm: 5756
Số Ca Sĩ: 214
Thành viên: 360
Thành viên mới:
anhmayly
Đang online: 215
Khách: 215
Thành viên: 0

93. Chuỗi hạt Mân Côi với các tượng Đức Mẹ khóc nhiều nơi trên thế giới

Nếu có ai đã từng đọc cuồn sách “Giọt lệ máu” hoặc cuốn “Segno Dei Tempi” đã được Giáo Hội Koa Kỳ cho in và phổ biến, thì sẽ thấy rất nhiều nơi Đức Mẹ đã khóc. Không thể kể ra cho hết được. Chỉ có một điều là tin hay không tin. Tại sao tin, và tại sao không tin? Những người trước khi tin, là họ đã có những lý luận thật xác đáng. Còn những ngưòi không tin, vì nhiều lý do: lý do gia đình, lý do uy tín, lý do chính trị nữa. Việc tượng Đức Mẹ khóc, làm xôn xao dư luận thế giới. Phe bênh vực Giáo Hội thì qủa quyết là có thật. Phe chống đối, thì cho là âm mưu một số người lợi dụng tạo ra nước mắt cho các tượng thánh, rồi tuyên bố ầm ỹ là Đức Mẹ khóc nơi này nơi nọ. Chúng tôi không chủ trương đi vào chi tiết từng sự viêc Đức Mẹ đã khóc. Vì nếu phải kể ra thì không có giấy bút nào viết ra cho hết được. Trong số các tượng Đức Mẹ khóc, có trường họp đã được công nhận sau khi mở cuộc điều tra, có trường họp chưa được công nhận, mặc dù là đó là sự thực.

Ở đây chúng tôi chỉ xin nêu ra một trường hợp duy nhất, để làm chứng cho sự kiện Đức Mẹ khóc tại Nhật Bản năm 1975. Tượng Đức Mẹ bằng gỗ, cao 1m, đứng trên qủa điạ cầu, hai bàn tay mở xoè, tự nhiên chảy máu chiếu sáng, tỏa ra mùi thơm, đã nói và khóc. Tượng này trước kia đặt ở tu viên “Tôi Tớ Thánh Thể” ở Akita, thuộc Giáo phận Đức Cha Yto. Năm 1982 Đức Cha Ito đã thâu thập tài liệu đầy đủ và trình về Roma. Trong vòng 2 năm, tượng Đức Mẹ khóc ở Akita đã lôi cuốn không biết bao nhiêu người Nhật Bản kể cả lương giáo. Sau nhiều cuộc điều tra rất tỉ mỉ (như chúng ta đã biết ngưòi Nhật rất là kỹ lưỡng trong vấn đề này. Vì họ sợ mang tiếng, cho nên đã có nhiều nhà khoa học Nhật Bản đến tận nơi nghiên cứu). Các nhà khoa học ấy đều xác nhận là không ai có thể giả mạo được. Vì là tượng bằng gỗ. Trong 6 năm 9 tháng, tượng Đức Mẹ Akita đã khóc 101 lần. Các giọt nước mắt của Đức Mẹ đã được thí nghiệm ở trường Đại Học Akita và Difu. Kết quả cho biết là nước mắt thật của con người, và máu thuộc loại máu O.

Các nhà khoa học Nhật Bản nhìn nhận đây là một hiện tượng “ngoại nhiên”. Có một điều đặc biệt là mổi khi tượng Đức Mẹ Akita khóc như vậy, thì Đức Cha Ito đều khuyên bảo giáo dân hãy lần hạt đến tạ Trái Tim Đưc Mẹ và yên ủỉ Đức Mẹ. Trong cuốn sách Giọt Lệ máu, còn cho biết mỗi khi nghe thấy tin Đức Mẹ khóc nơi này nơi nọ, thì giáo dân đều quỳ lần hạt rất sốt sắng.

Lời bàn :  Chúng tôi đã đọc rất nhiều những hiện tượng Đức Mẹ khóc như vậy. Người thì cho là thật, người thì cho là giả. Thí dụ: tượng Đức Mẹ Hoà Bình ở Saigon là có khóc thật. Nhưng vì một lý do chính trị nào đó mà bây giờ người ta không còn nói đến nữa. Cũng như tượng Đức Mẹ ở Sacramento cũng đã khóc thật. Nhưng rồi vì lý do nào đó, mà ngày nay cũng quên luôn. Xin nhớ rằng không phải lúc nào Đức Mẹ cũng khóc. Có khi khóc có khi không. Riêng phần chúng tôi đã nghiên cứu và viết rất nhiều tài liệu về sự kiện Đức Mẹ khóc nhiều nơi trên thế giới (Học Thuyết Trinh Nữ Maria trang 343). Cho nên chúng tôi rất tin tưởng vào sự kiện Đức Mẹ khóc là có thật. Dù rằng Toà Tổng Giám Mục Saigon có lý do nào đó, mà chưa tuyên bố xác nhận, hay không xác nhận, là quyền và nhiệm vụ của Toà Tổng Giám Mục. Vì trong lúc khó khăn này, công an cảnh sát đầy đường, ai dại gì mà leo lên tượng Đức Mẹ bôi lên một vệt nước mắt, rồi tri hô lên là Đức Mẹ khóc ! Chỉ có một điều duy nhất đặc biệt là, hễ ai đến viếng Đức Mẹ khóc thì đều lần chuỗi Mân Côi, và ăn năn đi xưng tội. Đó là một sự thành công lớn.


10 bài mới hơn
  94. Chuỗi hạt Mân Côi với Nữ Chân Phước Agreda
  95. Chuỗi hạt Mân Côi với thiên tai, ôn dịch, thần khí, giặc giã
  96. Chuỗi hạt Mân Côi với những người mắc bệnh nan y
  97. Chuỗi hạt Mân Côi cứu cả một thành phố khỏi chết trong vòng lửa đạn
  98. Chuỗi hạt Mân Côi với giờ lâm chung của mọi người
  99. Chuỗi hạt mmân Côi với những ai tận hiến trọn vẹn cho Đức Mẹ
  100. Chuỗi hạt Mân Côi với Chương trình thực hiện 3 Mệnh lệnh Fatima
  Hai văn kiện đặc biệt về Đức Trinh Nữ Maria và Rất Thánh Đức Mẹ Mân côi
  Tông thư Rosarium Virginis Mariae của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gởi các Đức Giám Mục, Linh mục và tín hữu về Kinh Rất Thánh Mân Côi
10 bài cũ hơn
  92. Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ La Salette
  91. Chuỗi hạt Mân Côi với cặp vợ chồng trẻ, và một đứa con bị tê liệt
  90. Chuỗi hạt Mân Côi với Thiên Thần Gabiriel khi truyền tin cho Đức Mẹ
  89. Chuỗi hạt Mân Côi với 14 chặng đường thánh giá
  88. Chuỗi hạt Mân Côi với bảy sự thương khó Đức Mẹ
  87. Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Chúa Thánh Thần
  86. Chuỗi hạt Mân Côi với Chính Thống Giáo
  85. Chuỗi hạt Mân Côi với Thánh Ignatio Loyola sáng lập dòng Tên
  84. Chuỗi hạt Mân Côi với Bí Tích Thánh Thể
  83. Chuỗi hạt Mân Côi với thánh Alphonso Liguori, Tiến sĩ Hội Thánh

Đăng nhập

Nhớ cookie?

Quên mật khẩu
Đăng ký mới

Hình thành viên


toànmỹ

Bài Mới Đăng
CN 15 TN A: Lời Chúa nơi tôi
CN 15 TN A: Mảnh đất tốt
CN 14 TN A: Vất vả, hãy đến với Chúa
CN 14 TN A: Mình biết mình là ai trước ...
CN 14 TN A: Cái giá khi sống hiền
CN 13 TN A: Đức Giêsu, Thiên Chúa làm ...
CN 13 TN A: Chọn Chúa để chọn nhau
CN 13 TN A: Chúa trên hết
CN 12 TN A: Tình Cha
CN 12 TN A: Nỗi sợ

Nghe nhiều tháng 07
CN 4 PS A: Gập ghềnh trên đường đức ...
CN Truyền Giáo: Loan báo Tin Mừng
CN 7 TN A: Để Lời được lớn lên
CN 20 TN B: Chúa thiện hảo
CN 4 MC A: Để Lời được lớn lên
CN 22 TN B: Óc nệ luật
Các chủng sinh mặc áo chùng thâm
CN 5 TN C: Cộng tác với Thiên Chúa
CN 2 MV A: Hãy sám hối
Lễ Lá năm A: Con đường Chúa đi

Đọc nhiều tháng 07
Vinh quang Đức Mẹ Maria
Vào cửa sau
Đã có bao giờ
Chú thỏ tinh khôn
Sự tích dưa hấu
Khi các bà tán dóc
Ông tướng gầy
Xe ba thì
Chuông gió
Thiên thần nhỏ


Album mới

 CN 17 TN năm A 4

 CN 16 Tn năm A 4

 CN 15 TN A 4


  Dòng Đa Minh Việt Nam
  Vietcatholic
  Kinh Thánh Các Giờ ...
  Gx. Đa Minh
  Dòng Đồng Công
  Tuổi mực tím

Trang chủ -|- Thành viên -|- Hướng Dẫn Sử Dụng -|- Tìm Kiếm