Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
Thứ Bảy tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh
|
 |
Vì thuộc về Thày Giêsu (Ga 15,18-21)
Suy niệm: Thật dễ hiểu khi thế gian ghét các môn đệ Đức Ki-tô chỉ vì họ thuộc về Ngài chứ không thuộc về thế gian. Các Ki-tô luôn phải lội ngược dòng trong thế gian này vì không thoả hiệp với điều xấu, điều ác. Sống đức tin, làm chứng cho Tin Mừng ở giữa thế gian và để thánh hoá thế gian chính là cây thập giá mà dạy các môn đệ phải vác để đi theo Ngài. Vì thập giá, Ki-tô hữu bị coi là “điên rồ, yếu đuối” trước con mắt thế gian (x. 1Cr 1,17-25), nhưng tất cả những điều đó đều không đáng kể so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Ki-tô, được thuộc về Ngài (x. Pl 3,8). Quả thật, phần thưởng Chúa Ki-tô hứa cho những ai trung thành đi theo Ngài là được Nước Trời làm gia nghiệp, được thuộc về Ngài trọn vẹn và mãi mãi.
Mời Bạn: Là con cái ánh sáng, các Ki-tô hữu can đảm và mạnh dạn vác thập giá mình mỗi ngày để bước theo Chúa Ki-tô. Đó là dám từ bỏ lối suy nghĩ, ứng xử theo tinh thần thế tục và chấp nhận những khó khăn, đau khổ, kỳ thị, và cả những bách hại của thế gian. Đó là thân phận của người môn đệ Chúa Ki-tô. Bạn nhớ lời thánh Phê-rô: “Nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban”, nhưng nếu vì tội lỗi, gương xấu của mình mà bị thế gian ghét bỏ “thì nào có vẻ vang gì?” (x. 1Pr 2,20); và tệ hơn, như thế còn gây hại cho Hội Thánh nữa.
Sống Lời Chúa: Kiên trì “làm việc thiện không sờn lòng nản chí”, theo Lời Chúa dạy, dù có bị cho là “điên rồ”, hèn kém.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con can đảm bước theo Chúa đến cùng. Và xin cho chúng con được theo Chúa đến được Nước Trời trong ngày sau hết. Amen.
Đã đọc: 458 |
| 15 bài mới hơn |
Thứ Bảy tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Không thuộc về thế gian (Ga 15,18-21)
Thứ Sáu tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Là bạn hữu với Chúa Giêsu (Ga 15,12-17)
Thứ Năm tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Ở lại trong tình yêu Chúa (Ga 15,9-11)
Thứ Tư tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Căn tính Kitô hữu: là cành của thân nho Giêsu (Ga 15,1-8)
Thứ Ba tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Bình an theo kiểu của Thày (Ga 14,27-31a)
Thứ Hai tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Để nên giống Thày Giêsu (Ga 14,21-26)
Thứ Bảy tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Thuộc về Đức Kitô (Ga 15,18-21)
Thứ Sáu tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Là bạn của Thày Giêsu (Ga 15,12-17)
Thứ Năm tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Giữa các điều răn là "ở lại" trong Chúa (Ga 15,9-11)
Thứ Tư tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Hiệp thông, nguyên lý sự sống (Ga 15,1-8)
Thứ Ba tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Bình an của lòng thương xót (Ga 14,27-31a)
Thứ Hai tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Đòi buộc của tình yêu (Ga 14,21-26)
Thứ Bảy tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Bị ghét vì mang danh Đức Kitô (Ga 15,18-21)
Thứ Năm tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Ở lại trong tình yêu Chúa (Ga 15,9-11)
Thứ Ba tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Bình an của lòng thương xót (Ga 14,27-31a)
|
| 15 bài cũ hơn |
Thứ Sáu tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Bạn hữu của Chúa (Ga 15,12-17)
Thứ Năm tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Nhựa sóng yêu thương (Ga 15,9-11)
Thứ Tư tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Như cành liền cây (Ga 15,1-8)
Thứ Ba tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Bình an của Chúa (Ga 14,27-31a)
Thứ Hai tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Vâng lời vì yêu mến (Ga 14,21-26)
Thứ Bảy tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Chúng ta là lữ khách (Ga 15,18-21)
Thứ Sáu tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Được gọi để làm bạn hữu (Ga 15,12-17)
Thứ Năm tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Hãy ở lại trong tình yêu (Ga 15,9-11)
Thứ Tư tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Để làm vinh danh Chúa (Ga 15,1-8)
Thứ Ba tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Bình an xua tan nỗi sợ (Ga 14,27-31a)
Thứ Hai tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Vâng lời vì yêu mến (Ga 14,21-26)
Thứ Bảy tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Sức căng vô hình (Ga 15,18-21)
Thứ Sáu tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Di ngôn tình yêu (Ga 15,12-17)
Thứ Năm tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Ở lại trong tình yêu Chúa (Ga 15,9-11)
Thứ Tư tuần lễ 5 Mùa Phục Sinh Chấp nhận "mất" để "được" (Ga 15,1-8)
|
|
|
|
Trang chủ -|- Thành viên -|-
Hướng Dẫn Sử Dụng -|- Tìm Kiếm
|
|