Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
Trong một nhà dòng kia thường có các bảng viết những câu Kinh Thánh đặt ở các lối đi lại để giúp các cha, các thày mỗi khi nhìn vào câu Kinh Thánh ấy để nhắc nhở mình sống tốt hơn. Một hôm có thày được phân công cho viết bảng, thày muốn câu Kinh Thánh của mình phải ngắn gọn và dễ nhớ, thế là thày viết:
THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG TOÀN CHÂN.
Các cha các thày thấy ai viết câu gì mà lạ quá, dám xúc phạm đến Thiên Chúa ... Cha bề trên mới gọi thày viết câu ấy lên hỏi:
- Sao thày lại dám viết xúc phạm đến Thiên Chúa như vậy, thày coi Thiên Chúa như con rết hay sao mà lại viết vậy?
Thày vội trả lời:
- Dạ thưa cha bề trên, con đâu có dám xúc phạm đến Thiên Chúa, con lấy trong Kinh Thánh đấy ạ, trong Kinh Thánh có câu: THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG TOÀN CHÂN, TOÀN THIỆN, TOÀN MỸ. Nhưng con chỉ lấy một câu đầu thôi.
- ...
|
| 10 bài mới hơn |
|
|
| 10 bài cũ hơn |
|
|
|
|
|
Trang chủ -|- Thành viên -|-
Hướng Dẫn Sử Dụng -|- Tìm Kiếm
|
|