Thiên Chúa hào phóng (Mt 13,1-23)
 Suy niệm: Cứ thực tế mà nói, người làm ăn, ai chẳng nghĩ đến hiệu quả kinh tế: làm thế nào để chi phí ít mà thu lợi nhiều. Thế nhưng theo dụ ngôn Chúa kể thì người gieo giống này lại không nghĩ như thế. Ông ‘hoang phí’ gieo hạt giống trên mọi mảnh đất: từ vệ đường chai cứng đến sỏi đá khô cằn, từ bụi rậm gai góc đến tốt tươi màu mỡ. Sự ‘hoang phí’ ấy là hình ảnh sống động minh hoạ sự quảng đại vô biên của Thiên Chúa. “Chúa muốn mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tm 2,4). Ngài mong muốn mọi mảnh đất tâm hồn đều được đón nhận hạt giống Lời Ngài, cho dù đó là mảnh đất tâm hồn màu mỡ đã sẵn sàng cho Lời Chúa được lớn lên và sinh hoa kết quả, hay đó là những mảnh đời khô cứng chai sạn, ích kỷ sỏi đá, hay gai góc bởi lo âu cơm áo gạo tiền.
Mời Bạn: Chúa mời gọi bạn noi theo sự hào phóng của Ngài qua hình ảnh người gieo giống, để bạn cũng sẵn sàng quảng đại và nhẫn nại “rao giảng Lời Chúa, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (2Tm 4,2).
Sống Lời Chúa: Luôn sẵn sàng nói một lời an ủi tích cực, làm một việc trợ giúp, chia sẻ cho những ai đang cần đến.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết rõ những góc khuất đầy sỏi đá, bụi gai và cả sự hời hợt như vệ đường nơi tâm hồn con, vậy mà Chúa vẫn không ngừng gieo vãi ân sủng và tình yêu thương xuống trên con mỗi ngày. Xin ban cho con một trái tim rộng mở để đón nhận từng hạt giống Lời Chúa gieo vào lòng con và để hạt giống ấy trổ sinh hoa trái dồi dào.
Đã đọc: 40 |