 Cha chánh xứ nọ trông coi một giáo xứ lớn có gần 10.000 giáo dân.
Để tiện việc tiếp giáo dân, khi nào ở nhà thì cha treo trước phòng tấm bảng dán chữ: "Cha chánh xứ có nhà".
Buổi trưa thì cha treo tấm bảng: "Cha chánh xứ nghỉ trưa".
Hôm nào đi vắng, cha treo tấm bảng: "Cha chánh xứ đi vắng".
Hôm đó, có việc gấp đi xức dầu cho bệnh nhân ở xa, nên cha vội vàng lên xe và chỉ kịp treo vội tấm bảng lên trước cửa.
Trưa hôm đó, Đức cha đi ban phép thêm sức ở giáo xứ gần đó, nhân tiện ghé thăm cha xứ mà không báo trước, thấy tấm bảng bị rớt mất chữ "h", Đức cha đọc được dòng chữ: "Cha chán xứ đi vắng".
Đã đọc: 668 |