Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
 Sau khi ăn trộm một con ngỗng, tên ăn trộm đi xưng tội với cha xứ:
- Thưa cha, con đã ăn trộm một con ngỗng.
- Hãy nhớ là không thể ăn của trộm. Hãy đem trả con ngỗng đó cho chủ nhân.
- Nếu con trao con ngỗng đó cho cha thì con có được tha tội không ạ ?
- Đời nào ta lấy con ngỗng đó.
- Con đã định làm thế nhưng chủ nhân lại không nhận.
- Nếu vậy thì con có quyền nhận nó.
- Ôi, con cảm ơn lời dạy của cha nhiều lắm.
Khi trở về nhà, cha xứ thấy mình bị mất con ngỗng.
Đã đọc: 1140 |
| 10 bài mới hơn |
|
| 10 bài cũ hơn |
|
|
|
|
|
Trang chủ -|- Thành viên -|-
Hướng Dẫn Sử Dụng -|- Tìm Kiếm
|
|